Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Cho những mùa yêu dấu đã qua- Miền Ký Ức

Cho những mùa yêu dấu đã qua


CHO NHỮNG MÙA YÊU DẤU ĐÃ QUA

Cạn nguồn rồi...Thơ cũng bỏ ta đi
Hồn ngầy ngật như hoàng hôn buông phủ
Những yêu thương theo bão giông vần vũ
Còn lại gì ngoài kỷ niệm phôi phai

Cạn tình rồi....ân ái cũng chia hai
Anh ngược nắng, em ngược anh lặng lẽ
Mình xa nhau vì đời muôn lối rẽ
Định mệnh sắp bày cay đắng chỉ em mang

Cạn ngày rồi...em thả nhớ lang thang
Mưa phủ ngập con ngõ dài hoang hoải
Những mộng mơ đã chìm vào xa ngái
Cạn đêm dài.....cạn một giấc chiêm bao

Cho những mùa yêu dấu đã qua mau
Tôi viết nốt dòng thơ buồn lần nữa
Gửi tặng anh nơi dốc tình tan vỡ
Rồi chôn vùi ảo ârnh một thời qua

Ngày mai này kỷ niệm sẽ phôi pha
Anh sẽ chỉ là bóng mờ dĩ vãng
con đường em bình minh đang hé rạng
Phía chân trời lóe một chút niềm tin

Anh buông tay em, cho vỡ một cuộc tình
Nhưng đã có bàn tay ấm nồng khẻ nắm
Dắt em vượt qua những bão giông chìm đắm
Đưa em vào thế giới của yêu thương

Em tin rồi em sẽ chẳng vấn vương
cái tên ngày xưa đã làm tim em....vỡ nát
Bởi sẽ có người ru em từng khúc hát
Dâng ngập đầy những yêu dấu...hơn anh....

Bởi sẽ có người hơn anh, yêu em thật chân thành
Đem trái tim đến trái tim....nồng nàn hương vị
Cho nỗi đau vì anh sẽ không còn ngự trị
Cho dĩ vãng buồn sẽ lấp mãi vào đêm

Em đã quên rồi đó một cái tên...

              Miền Ký Ức- 14.07.2014

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian