Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Chờ đợi- Miền Ký Ức

Chờ đợi


CHỜ ĐỢI...

Nếu có một ngày anh không thấy em đâu
Hãy đi ngược về phía cuối đường ...
xa thẳm
Em đứng đó xếp lá thành hoa nắng
Để đợi chờ một kết thúc....dở dang

Nếu một ngày anh chẳng thấy em...ngang
Anh hãy khắc tên em vào ...hơi thở
Em đã ngược tương lai vì trăn trở
Vì vô tình đã ghé đến bên anh

Nếu một ngày...em vội vã rời xa anh
Một mình bước trên đường đời không phẳng lặng
Anh hãy biết...em chỉ là chén đắng
Hơn một lần ta uống lấy niềm đau

Nếu có một ngày ta chẳng thể gặp nhau
Mùa thu phủ lá vàng rơi héo hắt
Em xa anh....tự tay mình bóp nát
Trái tim mình đổi hạnh phúc....về anh

Em sẽ đợi chờ trên biển vắng không anh
Một ngày trôi qua hay nhiều ngày hơn nữa
Chỉ để biết rằng mình vẫn cô đơn

bên dòng đời lầm lỡ
Dẫu có một người đã từng nói yêu em

                Miền Ký Ức

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian