Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Chiêm bao- Sông Cửu

Chiêm bao


CHIÊM BAO

Nhiều giấc chiêm bao tiềm ẩn đêm dài
Giữa giấc ngủ say bàn qua ai cũng đều kinh hãi

Một chàng trai Ai-Len tham lam bủn xỉn
Sống cho mình không đùm bọc một ai
Ngày chết bay lên thiên đàng
Bị Thiên Ân chận lại vì thiếu tiêu chuẩn:

“Không có tình yêu thương ”

Hồn chàng trai không chốn náo nương
Bèn bay về tìm bạn là Quỉ sứ Ma-vương
Nhờ chỉ đường cho vào dung thân nơi địa ngục…
Nhớ tình đệ huynh ngày xưa thù tạc
Các ma quỉ từ chối vì không đành đem bạn
Vào nơi dầu sôi lửa cháy đời đời…

Vậy là từ ấy … giữa đất và trời
Vô số oan hồn ma trơi thiếu tình yêu thương
Vất vưởng thê lương không nơi nương tựa

Đêm ôm bóng sao lặp lòe ánh lửa
Ngày đội nắng mưa khóc hân trầm tư…

Động lòng Ân Thiên ư ?

Từ trên không trung mông lung gió thổi
Oan hồn chàng trai cùng sinh linh tội lỗi
Sắp mình nghe lời phán dạy từ Trời

“Mỗi năm vào cuối tháng Mười
Các ngươi được phép theo người
Ăn bánh kẹo mà thống hối tội lỗi…”

*
Vậy là ngày nay khắp trên quả đất
Mỗi năm người ta đều có lễ xuống đường
Cùng oan hồn muôn phương đi tìm lại
“Tình Yêu Thương” … đã mất!

     Nhân ngày Halloween October 31/ 2020
                    Sông Cửu

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian