Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Viết tiếp đi em- Sông Cửu

VIẾT TIẾP ĐI EM
(Họa vui bài thơ “Vụng Về”
của Đông HươngTôn Nữ- Tặng Tým Paris)

Quên một ngày em vui thêm một bữa
Chỉ mộng mơ thơ mới được là người
Dẫu xác cát bụi - hồn không mục rữa
Giữa đêm đen ta thấy bóng mặt trời…

Lời đầu môi nụ cười đời gãy vụn
Ngạn ngữ thủy chung triết luận văn nhân
Đừng tính dại khôn làm thơ lủng củng
Viết đi em… rung cảm sẽ nối vần…

Hồn thơ lững lờ… ý thơ tan vỡ
Bỡi nợ dâu… tơ tằm nhả thẳng - dùn
Ơn lạ lùng trời cho em mắc cở
Phước cho anh hòa vận sắc thơ chung!

Viết tiếp đi em khi còn duyên nợ
Đời bể dâu thơ trăn trở vụng về
Thơ là người do đời định thế
Buồn vui nào đổi được nỗi đam mê… ?

              Sông Cửu

Viết tiếp đi em


VỤNG VỀ

Có lẽ nhớ nên tui buồn mấy bữa
nhớ về thơ, vì thơ chính là Người
có lẽ rứa, nên hồn như mục rữa
tim phế hoang...nhũn dưới nắng mặt trời

Tui về vụng nên chữ, lời cũng vụng
cố học đòi những thi sĩ, văn nhân
thơ non nớt...nên ý, lời lủng củng
chán ghê đi, viết mãi chẳng thành vần

Cảm xúc lại ứ trong tay, muốn vỡ
chắc vì tim không biết cách để dùng
con chữ chạy loanh quanh vùng mắc cở
đợi chờ thời...ngòi vỡ đất cho trang

            Đông Hương

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian