Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Nhặt buồn- Mưa phố núi

Nhặt buồn

NHẶT BUỒN

Lang thang giữa cõi vô thường
Giấu đi nổi nhớ quê hương xa vời .
Cất sâu tận trái tim côi
Lệ tôi lã chã ...mù trời khói sương .

Thu chưa ? Hoa lá dặm trường
Đàn trâu xưa vẫn vọng tương ao nhà
Có người hiểu nổi mưa sa
Giọt thừa bỏ lại ẩn tha thiết buồn ?

Quê hương chùm khế yêu thương
Hỏi ông Tú trẻ còn vương vương sầu ?

Mưa phố núi 2012 

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian