Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Người ơi sao chẳng biết- Sông Cửu

Người ơi sao chẳng biết


NGƯỜI ƠI SAO CHẲNG BIẾT

Sao chẳng biết,
người ơi sao chẳng biết?
ước mơ nào xô sóng vỗ tràn bờ
lúc thì thầm khi dỗi hờn gào thét
biển yêu đời sao đời cứ làm ngơ…

Sao chẳng biết,
người ơi sao chẳng biết?
đảo cát trưa hè nhớ hạt mưa ngâu
bóng chim hải âu chao nghiêng bờ cát
che gió vô tình làm sóng bạc đầu!

Nỗi đau bao lâu
cứ thét gào trên biển
xô mạn con tàu ôm phao tìm bến
đấng nhiệm mầu nào bấm tay ngồi đếm
tiếng sóng rền thành nỗi nhớ triền miên?

Sao chẳng biết,
người ơi sao chẳng biết?
sóng vẫn tiếc từng dấu bước chân qua
như ta yêu em Vũng Tàu tha thiết
Bãi Trước, bãi Sau biền biệt quê nhà!

        Sông Cửu- Ngày đầu thu 22/9/2020/ SD.

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian