Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Điều em không thể- Miền Ký Ức

Điều em không thể


ĐIỀU EM KHÔNG THỂ

Điều mà em không thể nào biết trước
Rằng ngày mai em sẽ mất chẳng còn
Có thể là em sẽ chẳng được anh hôn
Không thể ấm êm trong vòng tay anh nữa

Có thể ngày mai hay bây giờ không biết nữa
Em sẽ gặp rủi ro, hồn rời xác vội vàng
Ở cỏi vô hình em nhìn thân xác rã tan
Anh đau không, hay vô tình ngoảnh mặt

Nhưng anh ơi trước khi mình chia cắt
Em xin Người đừng bóp nát tim em
Đừng dẫm bừa lên những hoài ức dịu êm
Mà anh đã trao từ vùng thương vùng nhớ

Xin hãy cứ yêu em...dù em không còn thở
Không còn bàn tay anh nắm lấy mổi ngày
Không còn tóc bồng...anh vuốt đắm say
KHông còn đôi mắt nhìn anh nồng thắm

Xin hãy cứ yêu em...dù bờ môi không còn ấm
Không còn nồng nàn hôn anh được anh ơi
Hãy tiếp tục yêu em dù thân xác rã rời
Dù hồn mỏng, vật vờ như sương khói

Một lần nữa xin anh đừng quên vội
Trái tim đau, yêu như mới lần đầu
Đừng hững hờ để lòng dạ thêm đau
Vì có thể ngày mai em sẽ chết.....

         Miền Ký Ức- 11.08.2014

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian