Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Đêm lạnh- Miền Ký Ức

Đêm lạnh


ĐÊM LẠNH

Sương đêm rơi phủ đầy con ngõ vắng
Định mệnh nào xui ta lỡ yêu nhau
Phận má hồng bạc phước bởi trời cao
Nên đâu dám cùng anh mơ tơ tóc

Thu chưa qua mà hè sao bật khóc
TRãi lá vàng rơi ngập lối đường qua
Phút giao mùa hồn thêm lạnh....xót xa
Em tưởng niệm một cuộc tình dang dở

Tiếng mưa đêm dội vào lòng nức nở
Phút bên người sao ngắn ngủi như mơ
Dệt nổi lòng viết lên những dòng thơ
Thương tình cuối vỡ tan vì nghịch cảnh

Mai xa rồi gối chăn càng thêm lạnh
Trăng hoang tàn như một kiếp phù vân
Em xa anh buồn thảm tiếng thơ ngân
Ngàn dư lệ cũng rơi vào đêm trắng

Rót yêu thương đong cho đầy chén đắng
Cầu mong người mãi hạnh phúc về sau
Cuộc tình này như một giấc chiêm bao
Vùng ký ức đọa đày hồn đau đớn

Ta xa nhau như thể là định mệnh.
Gió giao mùa hồn thêm lạnh....tái tê

         Miền Ký Ức- 17.07.2014

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian