Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Tóc mai & Dấu vết thời gian- Lê Thanh Hùng

Tóc mai & Dấu vết thời gian-


DẤU VẾT CỦA THỜI GIAN
Vết nứt chạm sâu ...
Tuổi anh mười chín

Trên
Đồng làng
Em
Khô khốc vầng trăng
Gió
Tháng hai
Níu mùa xuân
Bịn rịn

Bốn mươi năm
Còn lại
Những vết hằn

      Lê Thanh Hùng


TÓC MAI

Ngập ngừng giấu, nắng vờn quanh
Đong đưa, từng sợi để giành cho nhau
Cũng trong cử nắng năm nào
Em buông thả tóc buộc vào hồn ai?


    Lê Thanh Hùng
     Bắc bình, Bình Thuận

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian