Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Giấc mơ trưa- Phan Lan Hương

Giấc mơ trưa


GIẤC MƠ TRƯA

Nhắm mắt
chưa phải đã xuôi tay
tìm quên
phải đâu là thôi nhớ
màu trời ngỡ như bình yên
trước ngày giông tố
vụn vỡ tiếng cười
tàn giấc mơ trưa

Tự hỏi lòng
đã quên nhau chưa
mà thương khúc sông Ngân cầu Ô
lỗi nhịp đáy sông sâu
trăng vờn bóng nguyệt
tương tư sầu
cỏ úa rêu phong

Nhắm mắt
thả vào hư không
giấc mơ trưa huyền thoại
lời ru ngọt bờ môi miền xa ngái
bất chợt nhớ quên
trong nhịp sống quay cuồng.

Phan Lan Hương

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian