Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Em- Miền Ký Ức

Em


EM

Em- ký ức vẫn về trong giấc ngủ
dẫu yêu thương đã rơi tự bao giờ
đêm trở về thinh lặng với câu thơ
ngoài tiếng gió chỉ còn là dấu chấm...

Em- lạc lỏng như loài hoa màu tím
tơi tả sầu sau một trận mưa ngâu
tháng sáu ưu tư nên phố cũng úa màu
tình đã cạn, hay lòng đời quá cạn?

Em- đem nhớ ra phơi ngoài nắng hạn
bỗng mưa về vùi lấp một thời qua
khi dòng đời đã xô đẩy hai ta
về hai ngã...thì còn gì nuối tiếc.

Em- là đá rong rêu vì da diết
vì mãi hoài khắc khoải những niềm riêng
Đá vô tri mà đá cũng muộn phiền
vì dâu bể phủ mờ thêm vết đắng

em- một ngày ngủ quên trong miền nắng
Hạ vẫn còn sao cảm xúc phôi phai
viết cho anh bài thơ cuối cùng rồi
em xin trả em về nơi ... hạnh phúc

        Miền Ký Ức 24.06.2014

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian