Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Chỉ còn giọt mưa- Hoa Nguyên

Chỉ còn giọt mưa


CHỈ CÒN GIỌT MƯA...

Có là viên đá cuội
Lần ném cuối giữa giòng
Động từng vòng câm lặng
Đoạn tuyệt cùng Nhất Linh

Hết thu rồi sang đông
Như đời trang vở cũ
Đỏ rồi đen Yên Đổ
Ai ném vào hư không

Đời không dễ như mong
Sau mưa trời lại sáng
Bình minh rên cánh dế
Mỗi ngày một âm khan

Tình là ngọn sao khuya
Ví như đường dao nhọn
Đoạn bàn tay năm ngón
Trọn ngọn giáo quỵ hàng

Kể từ lúc qua sông
Lớn ròng là con sóng
Trắng bờ ta mưa dữ
Mênh mông đời tả tơi

Chỉ còn giọt mưa ngâu
Chữ T nào ... dễ.. đâu !
Những giáo điều... đâm... hiểm
Nát như từng.. .bể... dâu !

          hoa nguyên.

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian