Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Nhớ cánh phù dung- Nguyễn Minh Phúc

Nhớ cánh phù dung


NHỚ CÁNH PHÙ DUNG
nhớ Phạm Ngọc Lư

tài hoa chi lắm một thời
rồi như hoa cỏ tơi bời tháng năm
một mình hồn chắc lạnh căm
cô đơn bóng chiếc bạn nằm với trăng

thôi thì mây trắng giăng giăng
biên cương hành * với nhang trầm bạn đi
phẩy tay còn lại những gì
hóa ra vàng đá vô nghì vô chung

còn chăng giun dế muôn trùng
buồn sênh phách gõ bập bùng trống chiêng
bạn về hồn có linh thiêng
thì thơm nắm đất cuối miền lãng du

sẽ rồi còn lại thiên thu
câu thơ bạn gửi mộng mù dốc cao
chiều nay mưa tạt gió trào
cánh phù dung gãy phương nao chưa tàn...


nguyễn minh phúc

----------------------------------------
      *: một bài thơ nổi tiếng của Lư

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian