Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Chờ anh- Miền Ký Ức

Chờ anh


CHỜ ANH

Anh có trở lại tìm em ngày nắng Hạ?
Trong nồng nàn mùi hoa sữa thân thương
em vẫn đứng, nơi cuối con đường
chờ anh đến dệt câu thơ tình ái

Nếu một ngày...một ngày anh trở lại
Bao dấu yêu chợt thổn thức ùa về
em ngỡ mình đã dứt khỏi cơn mê
ngờ đâu dấu tình sầu còn mãi miết

Anh có về vào một mùa thu biếc
sắc lá vàng phủ kín lối em qua
nụ cười xưa dường như đã nhạt nhòa
Trong nắng sáng, hay mưa chiều ...tê buốt

Em chờ anh nơi biển buồn quen thuộc
sóng vỗ bờ như nổi nhớ trong em
nhưng sắc hoa đã héo úa vội vàng
tình tan vỡ, biển bạc đầu...nhung nhớ

           Miền Ký Ức 6.06.2014

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian