Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Chiếc bóng trong mưa- Sông Cửu



CHIẾC BÓNG TRONG MƯA

Chiếc bóng trong cơn mưa
Giữa Sài Gòn ướt lạnh
Chim Câu gù gọi nắng
Hồi chuông nhà thờ ngân...

Những chiếc bóng trong mưa
Đùa dòng sông cuộn sóng
Như con tàu ước vọng
Vượt bão tố hoàng hôn...

Phía Đông rực cầu vồng
Lời tình yêu... bốc lửa
Gió lùa qua khung cửa
Người người vẫy tay chào

Tiếng hát bạt trời cao
Xôn xao hình nối bóng
Mây quyện hạt mưa rào
Nổi giận tràn biển Đông

Trận bão lòng chung hướng
Người thương núi yêu sông
Phản đối quân “bành trướng”
Tham vọng trong cuồn ngông

Sông Hương ôm Bạch Đằng
Hồng Hà gọi Cửu Long :
“Hoàng Sa máu Việt Nam
Trường Sa xương Việt Nam!”
. . .

Sàigòn- người đi trong mưa...

              Sông Cửu

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian