Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Bến xưa- Phan Lan Hương

Bến xưa


BẾN XƯA

Tôi trở về
thăm lại dòng sông
bước chênh chao
theo từng viên đá nhỏ
bờ tre xanh
thầm thì nỗi nhớ
chiều suy tư
hoa cỏ ngẩn ngơ hồn

Tôi trở về
đêm mười sáu trăng tròn huyền ảo
lung linh soi đáy nước
dòng êm trôi
dáng huyền tha thướt
dát vàng trăng
xuôi ngược mái chèo khua

Tôi trở về
tìm lại bến sông xưa
nghe miên man
bạc đầu sóng vỗ
thương con đò chiều
cắm sào đứng đợi
mà bóng người xa
vời vợi phía hoàng hôn

Đêm nhạt nhòa
dòng trôi miên man
lắng thời gian
ngược miền dĩ vãng
tím hoa lục bình
tím loang nỗi nhớ
bóng con đò chiều
chờ ai xa xăm…

     Phan Lan Hương

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian