Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Tình yêu mùa lá bay- Sông Cửu

Tình yêu mùa lá bay


TÌNH YÊU MÙA LÁ BAY
“Tặng bé Thu
và những tình yêu chớm nở”

Sáng, đưa Em lên đồi
Ngắm gà rừng vờn thỏ
Sương nhỏ hạt lưa thưa
Rắc mưa trên lều cỏ

Triền đá hoa mua nở
Núi thấp chen rừng thưa
Gió đùa mây qua phố
Nắng kết chùm đong đưa…

Trưa lòn theo đường nhỏ
Dừng xe ghé  rừng Mơ
Dựng lều bên dốc nứa
Anh vẽ - Em làm thơ…

Chiều về ngang phố chợ
Anh vờ bảo : - Còn quên
Nụ hôn trên lều gió
Cứ đòi Em bắt đền ...
             
Đêm trăng sáng dịu hiền
Dòng suối hồi sinh chảy
Nối vòng Thu sống lại
Tình yêu mùa lá bay...

       Trại Hè Cali đầu thế kỷ 20
                 Sông Cửu

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian