Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu - Sandy Wilson

Mơ- Mưa phố núi

Mơ


 MƠ

Ngày ấy vầng trăng tròn mười sáu
Bé bỏng ngây thơ biết gì đâu ?
Một chút nhớ thôi hồn nương náu
Ẩn vào trong nhau tím sợi sầu.

Trốn vào tim anh , em ngủ say
Nương theo hương gió thoảng hây hay.
Tiếng tiêu réo rắc loang... chiều vắng
Tận chỗ em nằm - ngũ sắc mây .

Dõi bóng anh đi biệt cuối trời
Ngọt ngào để lại dịu màu môi.
Chiều còn đọng nắng men dậy sắc
Biên biếc da trời áo ai bay ?

Em ngủ giữa trời - mây lững lơ
Thơm hồn ngây dại mượt áng thơ
Bừng lòng tỉnh giấc - cơn mê cuối
Thơ trả lại đời. Khóc trong mơ !


         Mưa phố núi 19062013

Mơ- Mưa phố núi - Góc kỷ niệm Phố núi và bạn bè. Chút gì để nhớ!

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

    • Mục lục:
    • Theo thể loại
    • Theo tác giả
    • Theo thời gian