Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Lời Mẹ ru- Nhạc: Mai Hoài Thu, Thơ: Mạc Phương Đình, Ca sĩ: Vân Khánh

LỜI MẸ RU
- Nhạc: Mai Hoài Thu
- Thơ: Mạc Phương Đình
- Ca sĩ: Vân Khánh


LỜI MẸ RU

Con lớn lên từ dòng thơ lục bát
điệu ca dao ngọt lịm giọng à ơi
lời mẹ ru theo máu chảy trong người
mãi êm ả bồng bềnh theo tuổi trẻ

những lời ru vẫn ngọt ngào sông bể
thấm vào đời đầy ắp cả buồng tim
hướng tương lai con mê mải đi tìm
và gian khổ nhọc nhằn con đã thấy

dẫu vấp ngã, con bền lòng đứng dậy
đời dạy con như lời mẹ ngày nào
chân bước lên trong đất rộng trời cao
tình đất nước, tình quê hương ngời sáng

mười mấy năm lăn mình trong lửa đạn
cùng bạn bè đi gìn giữ non sông
trải yêu thương lên phố thị, nương đồng
đem nhân ái gội thơm tình Tổ quốc.

Và giờ đây trên nẻo đường lưu lạc
mẹ mất rồi, con cũng thiếu quê hương
lời mẹ ru như nhắc nhở trong tim
dẫu thất bại vẫn bền tâm vững chí

sống vì người không vì lòng ích kỷ
và tình yêu luôn vượt thắng hung tàn..
Lời mẹ ru đầy từ ái, bao dung…

            Mạc Phương Đình

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian