Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Hóa thân- Mưa phố núi

Hóa thân


HÓA THÂN

hóa thân vào tượng đá
không rơi lệ tủi hờn
tình buồn như lá cỏ
cúi rạp mình cô đơn.

hóa thân vào cơn gió
ban phát nỗi ưu phiền
vô vàn không đếm xiết
cho đi vẫn còn nguyên.

hóa thân vào tia nắng
long lanh mắt ai cười
màn đêm chầm chậm tới
tiếng thở dài lẻ loi...

hóa thân làm mây trắng
an nhiên bay giữa trời
tự do chòng chành nặng
mưa ướt bờ vai côi.

hóa thân cùng năm tháng
trôi nỗi theo phận người
buồn vui đi lại đến
muôn kiếp khổ đau thôi !

giam hồn vào tượng đá
chưa trói được nhọc nhằn
đá ngàn năm câm nín
thơ vay lời thở than...

         Mưa phố núi 31082013

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian