Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Thoát xác- Miền Ký Ức

Thoát xác


THOÁT XÁC

Có một ngày ta thoát khỏi trần gian
Cười ngạo nghễ trên những vì tinh tú
Không còn chổ cho nỗi đau nào trú ngụ
Ta nhẹ nhàng bay với những vần Thơ

Có một ngày ta hóa kiếp vu vơ
Nhập vào trăng, nhập vào trong mây gió
Ta khóc ta cười không sợ đời dòm ngó
Không sợ người thiên hạ rẻ khinh ta

Ôi có một ngày ta thoát kiếp phong ba
Quên thực tại quên luôn dòng ký ức
Quên trái tim với những lần xây xướt
Quên cuộc tình lầm lỗi, giấc mơ đau

Có một ngày ta thoát khỏi chiêm bao
Mặc niệm hồn bằng muôn ngàn tiếng sóng
Niêm phong nỗi buồn vào đại dương lồng lộng
Và thế là cát bụi hóa tàn tro...

           Miền Ký Ức- 18.04.2015

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian