Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Mây tháng 5- Tuyền Linh

Mây tháng 5


MÂY THÁNG 5

Xin bước chậm tóc mây vờn mộng mị
Mắt đen tròn lay láy núp bờ mi
Vẫn là em, nên anh mãi tình si
Hồn ngủ thiếp tà trinh nguyên lụa bạch

Trời tháng 5 nắng thập thò gác sách
Lá thư yêu vò võ đến tội tình
Mùa lại mùa, ấp ủ để lặng thinh
Tình khép mở vẫn là tình mở…khép…

Là tháng 5, thời gian dần hạn hẹp
Mặt bàn ngồi chưa kịp khắc tên ai
Mai xa rồi bàn tay nhỏ trang đài
Tập lưu bút chuyền tay nhau vội vã

Xin bước chậm như là tai em đã
Loáng thoáng nghe lời vụng dại tỏ tình
Như một lần, rồi mãi mãi lặng thinh
Như chẳng biết ai rập rình cửa lớp

Xin bước chậm như là không muốn bước
Cho anh tin vẫn còn buổi tựu trường
Cho anh nhìn bàn chân nhỏ yêu thương
Vẫn còn đó trong mùa thu mong ngóng

Mùa tựu trường, mùa thương anh lẻ bóng
Đi trên đường ký vãng ngậm ngùi đau
Và giờ đây còn ai trước, ai sau
Để anh tưởng em vẫn đang… bước chậm

                Tuyền Linh

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian