Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Cô đơn- Hương Nguyễn

CÔ ĐƠN Cô đơn

Mưa về ngang qua phố
Giọt đổ ướt mi sầu
Bóng chiều loang màu nhớ
Giấu buồn đáy mắt sâu.

Nụ hoa yêu vừa hé
Mùa thương đã cạn ngày
Tội những dòng dư lệ
Lăn dài buốt lòng tay.

Người thay lòng đổi khác
Chẳng còn luyến thương gì
Trái tim hoang đi lạc
Ta đón ngày chia ly.

Trăm năm đành dang dở
Hai ngả rẽ cuộc đời
Đắng lòng nghe nhịp thở
Vụn vỡ đau...Trời ơi!

Giờ còn chi đâu nữa
Ngoài cơn đau đoạ đày
Những lời anh từng hứa
Như gió thoảng mây bay.

Cuối cùng sau được mất
Gom nhặt những tuổi buồn
Ướt cay hàng nước mắt
Rơi xuống ngày cô đơn...

      Hương Nguyễn

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian