Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Thăm Mẹ vùng xa- Sông Cửu

Thăm Mẹ vùng xa


THĂM MẸ VÙNG XA
  “Tặng bé Chi và các em vùng lũ”

Xa Mẹ ra thành phố
xe cộ bụi mịt trời
bỏ về… sợ mất việc
ráng làm… mệt đứt hơi.

Hôm về quê. Cầu trôi
mái nhà tranh nước nổi
nghe xả đập thượng nguồn
mẹ ngồi buồn … thấy tội!

Nỗi đau còn nhức nhối
hỏi mẹ về xóm thôn
mẹ lắc đầu không nói
cứ đổ … do tại trời…

Ôm mẹ… Mẹ gượng cười
 “bây về  tau đỡ nhớ”
bão nổi rồi bão tan
chỉ thương con cực khổ…

Phòng dịch, rời xưởng thợ
về thăm mẹ vùng xa
cơn bão vừa mới rớt
lũ sắp trườn quanh nhà !

Mẹ ơi! Con yêu Mẹ
đầu xanh chờ mong cha
đầu bạc chịu quạnh quẻ
nhớ con mắt nhạt nhòa…

Mẹ ơi!
Con thương Mẹ quá mẹ ơi!

            Sông Cửu
(Theo một tin nhắn của em tôi)
       Mother’Day 2020

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian