Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Nửa vầng trăng- Nhạc: Mai Hoài Thu, Thơ: Nguyễn Hải Long, Ca sĩ: Đông Nguyễn

NỬA VẦNG TRĂNG
- Nhạc: Mai Hoài Thu
- Thơ: Nguyễn Hải Long
- Ca sĩ: Đông Nguyễn



NỬA VẦNGTRĂNG

Ta đã cho nhau một trái sầu
Lời nguyền những tưởng đến ngàn sau
Ngờ đâu hình bóng trong khoảnh khắc
Chỉ để thương yêu đến bạc đầu

Em đã xa rồi, xa rất xa
Đường đời vạn dặm kiếp phong ba
Sông núi ngàn trùng giờ cách biệt
Quê cũ mờ khuất bóng nhạt nhoà

Anh đã xa rồi, xa quá xa
Nửa vòng trái đất cõi phôi pha
Đêm đêm còn thấy trên đường cái
Chiếc bóng ta về, ta với ta

Anh mơ anh có đôi cánh mỏng
Ôm ấp tình em cùng với trăng
Hai mảnh duyên tình như muôn thủa
Ngờ đâu tăng cũ vỡ mất rồi

Một nửa trăng này anh giữ lấy
Còn nửa trăng kia khuất chân trời
Mãi đây nắng đẹp thôi giông bão
Anh sẽ đem về thêm nửa trăng

Gắn lại tình duyên như như ngày trước
Cho vầng trăng nguyên thủa ban đầu
Lòng em khâu vá tình muôn mảnh
Kim chỉ còn nhau đến ngàn sau.

           Nguyễn Hải Long

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian