Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Bài tháng 5- Tuyền Linh

Bài tháng 5


BÀI THÁNG 5

Khi Covid như chừng chầm chậm quậy
Anh lại mộng mơ bước nhỏ em về
Hoa dại nở sân trường vàng nụ kể
Nghe đâu đây con chữ múa đường quê

Trường và Lớp vẫn còn đang ngái ngủ
Bỗng giật mình thức giấc cùng phượng ve
Tấm bảng xanh cõng trên lưng nỗi nhớ
Cũng đợi em dài cổ những ngày hè

Em có nghe nơi phương trời ly cách
Ve râm ran dục thúc mùa hội thi?
Xếp bút nghiêng em về nơi xa ấy
Bỏ quên đây mùi hương phấn xuân thì

Dịch Covid đã dần lùi quá khứ
Em có về mang giùm đủ sắc hương
Chiếc răng khểnh duyên ơi…ươm nỗi nhớ
Mắt nai rừng ngơ ngác lặm người thương

Chiều nay bỗng cây xanh nồng sắc thắm
Con đường làng cù cựa nhớ chân ai
Bước khe khẽ nhé em, tim rụng nhịp…
Đã lâu rồi lồng ngực đóng then cài

Vẫn còn đó những ngày xưa tháng cũ
Vẫn con đường 907 quen hơi
Mùa phượng vỹ năm nay hoa nở muộn
Như chờ em từng bước nhỏ vào đời

             Tuyền Linh- 06/5/2020

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian