Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Hoa phượng đỏ và em- Phạm Ngọc Thái

Hoa phượng đỏ và em


HOA PHƯỢNG ĐỎ VÀ EM

Em bước dưới màu hoa phượng đỏ
Áo em đỏ. Lửa trái tim em đó !
Cả trời hồng vây lấy quanh em
Người thôn nữ chốn dân gian.

Em đến với đời làm cô Tấm hiền ngoan
Hoàng tử vẫn đợi em, thử chân giầy trong cổ tích...
Em đã yêu ! Làng quê reo tiếng hát
Nắng mới bừng lên, cuộc sống hóa như mơ.

Anh dắt em theo, những nẻo đường thơ
Em tới trường. Ngày hai lượt đi, về... qua sông nước
Bỗng anh nghe tiếng con ve, báo buồn thổn thức
Em ốm bệnh rồi. Phượng đỏ với ai ?

Anh xa em... khắc khoải, nhớ nhung hoài
Từ độ yêu đến giờ, lòng xót lắm !
Tình tha thiết như dòng sông, bến vắng
Đợi đón em về... hò hẹn dưới đêm trăng...

Chỉ cầu mong em sống được bình yên
Anh vẫn ở gần bên, em nhé !
Viết mấy dòng thơ gửi theo làn gió
Bay về ấp ủ em thương...

              Phạm Ngọc Thái

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian