Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Em về lại Sàì Gòn- Bùi Bổng Nhiên

Em về lại Sàì Gòn


EM VỀ LẠI SÀI GÒN

Em về lại Sài gòn
Tháng Tư mùa nắng nóng
Phía sau nhà con suối
Nước đã cạn trơ lòng.

Mỗi chiều em vẫn cố
Đi bộ nhìn trời không
Tháng Tư rồi tháng Tám
Em buồn lắm phải không.

Phố xá người vẫn đông
Mình em ngồi đơn độc
Nhớ anh em muốn khóc
Em đau đớn trong lòng.

Em về lại Sài gòn
Tháng Tư mùa nắng nóng
Lòng em như bụi đất
Thèm bay giữa cánh đồng.

Trong vòng tay anh rộng
Mênh mông hương cỏ nồng
Để em làm chấm nhỏ
Định muôn trùng hư không.

Xa anh em mới biết
Nhớ thương đâu bến bờ
Đâu con đò vô định
Giữa dòng đời vô minh.

        bùi bỗng nhiên

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian