Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Em về, em đi- Tuyền Linh

Em về, em đi-


EM VỀ, EM ĐI

Em về mây trời xanh thẳm
Nước sông quyến luyến chân cầu
Lá xanh mơn man che nụ
Gió hôn làn tóc thật lâu

Em về nhẹ đôi chân nhỏ
Nhịp cầu Phong Thới quen hơi
Ngửa mặt con 907
Hít hà gót ngọc không rời

Em đi mùa ly cách đó
Tính nay đã hơn tháng rồi
Giấu buồn vào hoàng hôn tím
Giữa mùa Covid nổi trôi

Em đi mang theo tất cả
Chim trời, cá nước, trời xanh
Chỉ còn lại đây mùa Hạ
Lũ ve hối hả gọi tình

Anh nghe hình như Trường, Lớp
Đợi chờ Covid dài hơi
Sân trường cỏ nằm ngái ngủ
Giật mình… ngửa mặt lên trời!

           Tuyền Linh
           22/4/2020

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian