Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Chạm đời hư không- Nguyễn Minh Phúc

Chạm đời hư không


CHẠM ĐỜI HƯ KHÔNG

một đời dong ruổi
đôi bờ gió xiêu
buổi về tiếc nuối
tôi đã như chiều

      buồn không hỡi gió
      đôi hàng kinh thư
      nghe lòng chợt ngộ
      chỉ là phù hư

buồn không hỡi sóng
trôi mãi mịt mùng
tàn chiều đứng ngóng
một lời cáo chung

      trái tim ngưng đập
      năm tháng phai tàn
      buồn trôi nắm đất
      rơi ngoài nghĩa trang

đêm về như bụi
thở khói muôn trùng
có người mắt nuối
chạm đời hư không...

      nguyễn minh phúc

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian