Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Em gái Sài thành- Sông Cửu

Em gái Sài thành


EM GÁI SÀI THÀNH
(Tặng Kim Oanh tài tử điện ảnh
      & bạn Bùi Ngọc Lâm)

Nhớ ngày thăm anh, Khe Sanh buồn tẻ
Theo lên vọng gác ngồi ngó dưới đồi
Thấy bóng mấy người quãy gùi qua suối
Em nói cùng anh “Chắc thường dân thôi…”

Ai cũng biết đêm vừa rồi xung trận
Họ bò vào dưới tầm pháo hỏa châu
Em lắc đầu buồn cắn vòng môi thắm
Làm nụ hôn đầu… ấm mặn lệ sầu

Anh lại kể: đêm hôm qua trăng lặn
Pháo vô tâm gầm rú suốt tàn canh
Hừng đông nắng lên… rừng còn khói đạn
Con suối La La róc rách đỏ bầm

Và hôm ấy bỗng dưng anh nhớ phố
Nhớ chợ Thị Nghè, nhớ mẹ, nhớ em…
Nhìn chậu hoa lan anh trồng vừa nở
Thầm ước bây chừ đất nước bình yên…

Thật vô duyên tự nhiên anh sợ chết
Mà chưa gặp em tặng chậu hoa lan
Bỗng nghe Làng Vây (*) trực thăng vừa đáp
Dáng ai? Ồ! Mừng… Em gái Sài Thành

                  Sông Cửu

(Người lính cũ tết nhớ chuyện cũ chơi.
             Canh Tý 2020)
-------------------------------------------
(*): Thung lũng Làng Vây Khe Sanh

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian