Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Hoài niệm Tết- Miền Ký Ức

Hoài niệm Tết


HOÀI NIỆM TẾT

Gió thổi lên rồi Má có biết hay không
Những ngày cuối năm trời rét dần... hoang hoải
Cánh én phương xa có kịp về quê Ngoại
Chở mùa xuân về đậu trên đóa hoa xinh
Con nhớ cái thời vẫn còn hồn nhiên
Mỗi lượt Tết về con đường Gia Long rộn ràng tất bật
Con tung tăng bên những cành mai thơm ngát
Mùa Xuân bây giờ có lắm sự đổi thay

Tết ngày xưa là khoảnh khắc sum vầy
Cả nhà cùng nhau làm mứt dừa mứt me thơm ngát
Má với Ngoại làm thật nhiều bánh ngon với hương dừa ngào ngạt
Đêm giao thừa là thức cạnh nồi bánh chưng xanh
Tết ngày xưa là mỗi sáng giật mình
Tiếng pháo đì đùng theo vào trong giấc mơ trẻ nhỏ
Quẩn quanh theo chân anh lượm từng viên pháo đỏ
Ríu rít ... vội vàng đôi chân bé xíu hồn nhiên

Tết bây giờ sao thấy cứ ưu phiền
Chẳng còn bánh chưng mứt dừa pháo nổ
Đêm giao thừa lạnh lùng ngoài cửa
Xuân cũng muộn màng chẳng muốn ghé ngang
Tết bây giờ là những ngày ...lang thang
Anh em không còn quây quần bên mâm cơm ngày Tết
Cha lặng lẽ một mình trong căn nhà trống hoác
Các con cũng già rồi còn bận cuộc mưu sinh

Giá như thời gian có thể đổi lấy yên bình
Của năm tháng xa xưa con muốn về nhà đón Tết
Có Má có Ba đầy đủ các anh như trước
Dù không pháo nổ giòn thì tết vẫn rất vui
Tết bây giờ buồn lắm Má ơi

            Miền Ký Ức 03/01/2019

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian