Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Mùa Xuân chưa tới- Hà An

Mùa Xuân chưa tới


MÙA XUÂN CHƯA TỚI

Mùa trong  tôi vẫn chưa về
Trong căn phòng nhỏ bốn bề quạnh hiu
Nhìn ra ngoài ngõ liêu xiêu
Bóng ai thấp thoáng trong chiều cuối năm

Người còn nơi cõi xa xăm
Chậu mai giờ đã vươn mầm kết hoa
Ngoài hiên bóng xế chiều tà
Còn đây, ta lại với ta- một mình

Mùa trong tôi vẫn lặng thinh
Sầu bên chén rượu lưu linh quên đời
Trăng soi ngoài cửa chơi vơi
Dế giun cất tiếng nói lời tỉ tê

Mùa trong tôi chợt hiện về
Bước chân ai đó lân lê bên giường
Người thương đã gặp người thương
Vòng tay choàng ấm yêu đương thuở nào

Biết mơ mà cứ xôn xao
Vu sơn mộng đó, ngọt ngào con tim
Xuân ơi, xin chớ im lìm
Trong tôi linh cảm em tìm về thăm


Hà An   18/1/2020

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian