Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Bụi tuyết đan tóc em- Sông Cửu

Bụi tuyết đan tóc em


BỤI TUYẾT ĐAN TÓC EM
“Tặng Bé Ngọc .
và các bạn vào Đông leo đồi thông xem tuyết”
Vào Xuân
Người ta viết thiệp Giáng Sinh
anh đọc thơ tình “Gió Mùa” em tặng
duới rạn thông già trùm khăn tuyết mịn
tiếng Thánh Ca buồn cầu nguyện… yêu thương!

Vào Hạ
Khô đường xe trườn qua núi
mình ngồi bên nhau nghe suối thì thầm
“chiến tranh – hòa bình, tình yêu – tội lỗi”
tên em tên anh gạch nối ngang tầm…

Vào Thu
Tiếng gió nhẹ ru mặt trời còn ngủ
sóng vỗ rì rầm – hoa biển hứng sương
anh cám ơn em tình yêu chung thủy
bốn mùa ấp ủ – đường về quê hương. .

Vào Đông
Cùng em đi xem tuyết giăng
hứng giọt nắng vàng lọt qua cành lá
anh nắm tay em băng ngang dốc đá
bụi tuyết mượt mà… đan trắng tóc em

            Sông Cửu

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian