Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Nụ hôn ngày đó- Sông Cửu

Nụ hôn ngày đó-


NỤ HÔN NGÀY ĐÓ
(Tặng cô Tư. BT Áo Tím.
Tác giả bài thơ Hai mươi năm lẻ)

Hạnh phúc trong mơ ta cứ ngỡ
Cửa mở nhìn đời vạn bóng qua
Như con ong  la đà tìm mật
Ngây ngất chồi tình lá ôm hoa

Trong mưa sa vườn dâu nhớ nắng
Sương long lanh… kén nhả sợi buồn
Dệt mảnh vàng quấn cơn tàn úa
Tấm lụa nào cuộn sóng yêu thương!

Đi bốn phương còn vương vấn mãi
Cánh chim nào sải cánh bay xa?
Người nhớ chăng cánh đồng nắng cháy?
Cánh bướm nào lạc giữa rừng hoa?

Chiều cuối Hạ nghe Thu gọi gió
Nhớ con đò bến cũ năm xưa
Trong cơn mưa…nụ hôn ngày đó…
Để lại đời… giấc mộng  đong đưa!

              Sông Cửu

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian