Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Khi chim câu gù trên cành vả...- Sông Cửu

Khi chim câu gù trên cành vả


KHI CHIM CÂU
GÙ TRÊN CÀNH VẢ...

Khi lửa hang thiêng bừng bừng dốc đá
thiêu đốt gian tà diều, quạ Sa Tăng
khi chim câu gù trên cành Vả
tâm dạ đổi vời - Sử  thế  sang trang

Em thấy chăng? Trời khi mưa khi nắng
con người giận thì giận thương vẫn thương
mặt trời mặt trăng còn nhọc nhằn hụp lặn
nước chảy đá mòn đội nắng gội sương

Núi còn lom khom quấn mây nằm ngủ
gió hú chân đèo quyến rũ đam mê
cây lan rừng ôm chùm hoa thạch nhũ
trăng mọc trời Tây tiếng cú vọng về!

Câu Thánh Kinh xưa, ai đưa em đọc?
bốc lửa tim nồng cháy nẻo viễn du
rẽ lối âm u cầu vồng mới mọc
ôm gốc cội nguồn leo dốc đường tu

Gió cuốn vi vu Mẹ ngồi in bóng
cá lội ven đồng bông lúa reo vui
chung thủy nổi trôi…lần đầu... lần cuối
lộng ánh mặt trời sông- suối - đầy - vơi!

           Đón Giáng sinh 201…
               Sông Cửu

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian