Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Em đến sau anh 40 năm- Thơ: Cung Vũ- Nhạc: Mai Hoài Thu- Ca sĩ: Vân Khánh

EM ĐẾN SAU ANH BỐN MƯƠI NĂM 
- Thơ: Cung Vũ
- Nhạc: Mai Hoài Thu
- Ca sĩ: Vân Khánh


   EM ĐẾN SAU ANH BỐN MƯƠI NĂM

Em đến sau anh bốn mươi năm
Phương trời gió lộng lúc thăng trầm
Nắng mưa dầu dãi từng năm tháng
Bốn cõi sơn hà một cõi tâm.

Em đến sau anh bốn mươi năm
Trong chiều thu muộn nắng phai tàn
Khói sương từng đám về trên lối
Thắm thiết bên trời ngọn gió nam.

Em đến sau anh bốn mươi năm
Vết hằn ngang dọc lưng sói hoang
Đưa tay ve vuốt bao nhiêu sẹo
Chớp mắt cởi giùm chiếc áo tang.

Em đến sau anh bốn mươi năm
Lau giùm mắt lệ khóc thương thầm
Tuyết bay vào cõi trời hoang vắng
Nắng sẽ lên hồng tan giá băng!

           Cung Vũ 9-2019

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian