Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Chờ anh cuối mùa thu- Miền Ký Ức

Chờ anh cuối mùa thu


CHỜ ANH CUỐI MÙA THU

Ô cửa sổ màu tro vẫn sáng đèn mỗi đêm
Vì đã quen với những giờ anh ghé thăm mỗi tối
Khoảnh khắc ấy có đôi khi rất vội
Nhưng vẫn ấm lòng cho người đàn bà
                                             đã đầy ắp nỗi đau

Em viết bài thơ này cho anh khi tháng 9 đã nhạt màu
Ngoài ô cửa những hạt mưa cứ tuôn rã rích
Vạt cỏ non cũng trở vàng cô tịch
Vắt cạn nỗi niềm
                             cho ấm lại con tim

Anh, gần cuối mùa thu em vẫn mãi đi tìm
Người đàn ông có nụ cười tỏa nắng
Người đàn ông bổng dưng dạt về
                                     khung trời xa vắng
Bỏ em lại một mình sau khung cửa hàng đêm

Anh- mùa đã về trên từng ngón tay êm
Em dấu nỗi buồn thật sâu vào khóe mắt
Khung cửa sổ màu tro với ánh đèn không tắt
Đợi anh về
                     ấm lại
                                   cuối mùa thu

                    Miền Ký Ức- 17.09.2015

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian