Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Nhặt mùa thu cũ- Nguyễn Minh Phúc

Nhặt mùa thu cũ


NHẶT MÙA THU CŨ

khe khẽ nhé …mùa thu ơi đừng vội
để tôi còn nhặt chiếc lá vàng rơi
ôm một khoảng trời đầy thu ngập lối
chờ thu phai theo từng dấu chân người

màu nắng cũ còn nhuộm hồng đôi má
sao tôi nghe thao thiết dấu thu về
nầy em ạ… gót hồng  đừng vội vã
để tôi còn mơ mộng chút đam mê…

và mây nữa… cứ bềnh bồng theo gió
cho tôi ngồi nhớ lại những lời ru
có con bướm say tình hôn lá cỏ
mà nghe thu lãng đãng dưới sương mù

tôi sẽ nhặt mùa thu nào đã cũ
rơi giữa hồn đậu trong trái tim tôi
bao  kỷ niệm dường như nằm yên ngủ
mùa thu đâu…  khi người đã đi rồi…

          nguyễn minh phúc

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian