Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Mẹ ơi, con muốn được về nhà- Miền Ký Ức

Mẹ ơi, con muốn được về nhà


MẸ ƠI, CON MUỐN ĐƯỢC VỀ NHÀ

Mẹ, mẹ ơi con muốn được về nhà
Nơi bình yên của những ngày thơ bé
Con như cánh chim non rúc trong lòng ngực mẹ
Đón ánh nắng cuộc đời bằng đôi mắt nâu tơ

Mẹ.mẹ ơi con muốn được trở về
Năm tháng trôi nhanh bão giông là có thật
Người đời không đánh con bằng roi mà vết thương sâu như cắt
Giọt nước mắt có nhiều cũng phải tự lau khô

Mẹ, mẹ ơi con muốn được về nhà
Về cái thuở mẹ cõng con đi trong ngày mưa nắng
Con muốn được chở che qua cuộc đời đầy sóng
Cô đơn nhiều rồi không biết tựa vào đâu

Mẹ mẹ ơi đêm nay con đã khóc thật lâu
Con mệt mỏi lắm rồi,con muốn dừng .... tất cả
Bữa cơm của mẹ đầy thịt thà trứng cá
Bữa cơm của người sao toàn đắng với cay

Con mệt lắm rồi khi cứ mãi trắng tay
Bao ngày gượng cười ai hay là con khóc
Người đời nghĩ con vui
khi lòng con se thắt
Bao nhiêu nổi niềm con biết gửi vào đâu

Miền Ký Ức-  5/12/2018

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian