Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Thu về- Nhạc: Mai Hoài Thu, Thơ: Nguyên Tú, Ca sĩ: Diệu Hiền

THU VỀ
- Nhạc: Mai Hoài Thu
- Thơ: Nguyên Tú
- Ca sĩ: Diệu Hiền

Thu Về

Thu đi ... thu đến thêm mùa thu mới
Tình còn đó không tàn theo úa...

Thương ai áo tím nhớ nhiều
Vào ra thơ thẩn mỗi chiều buồn tênh
Lá rơi gềnh đá chênh vênh
Gió đưa thuyền nhớ lênh đênh bến bờ

Tình trong tôi ... còn mãi nên thơ
Tình chưa quên...  gởi nhớ theo mây
Người yêu người ...lòng vẫn mộng mơ
Người xa người ... chiếc  lá thu bay...

Thu về ... thu vàng hay thu tím
Nhớ ai nghe nghẹn cả con  tim
 Nhớ ai  ...  tóc trắng bạc mái đầu
Tóc xanh phai nhạt đậm thêm nét sầu !

Thu về... thu đỏ lá thu rơi
Tình thêm năm nữa ... vẫn xa xôi
Tôi đi ...bỏ lại một hoàng hôn
Tôi đi ...để giữ hương nồng tình xưa!

Thu về nơi  ấy có hay không?
Có buồn có nhớ những yêu thương
Có bao giơ hỏi ... sao xa nhỉ?
Vì đâu ai đã làm đau cõi lòng!
 
             Nguyên Tú

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian