Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Khu vườn nắng ấm- Sông Cửu

KHU VƯỜN NẮNG ẤM
- Thơ: Sông Cửu
- Diễn ngâm: Thy Thảo


KHU VƯỜN NẮNG ẤM
                   “Nhớ em K. và cháu H. Long An”

Hạt nắng lao xao nhảy nhót
Lá vàng lọt dấu chân anh
Con Sáo chào nghe lảnh lót
Vẫy đuôi nhún nhẩy trên cành

Xứ Sở Tự Do có khác
Chim cũng thân mật với người
Mỗi lần rải mời nắm hạt
Chim sà quanh chỗ ta ngồi

Giữa khu vườn chiều nắng ấm
Lòng người cô quạnh giá băng
Long An giờ nầy mới sáng
Chắc em tất bật nhọc nhằn!

Thả hồn về thăm xóm cũ
Bốn mùa gió hú nhà xiêu
Thương em sống cùng lụt lũ
Anh gởi về em ... Tình yêu!

(Mùa Đông thứ nhất ở Mỹ .)
            Sông Cửu

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian