Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Con đừng khóc nữa... Mẹ đau- Khúc Thụy Du

Con đừng khóc nữa


CON ĐỪNG KHÓC NỮA... MẸ ĐAU.

Con chia tay một cuộc tình.
Mẹ như tan nát lòng mình con ơi.

Mới ngày nào còn chung đôi
Mà giờ mỗi đứa mỗi nơi lặng thầm
Ngày nao như bóng với hình
Như đôi chim sáo tươi xinh rạng ngời

mẹ nhìn hai đứa tươi cười
Ngập tràn hạnh phúc mẹ vui khôn cùng
Mong ngày pháo đỏ rượu hồng
Tiễn con về đến nhà chồng ấm êm.
Mong đời con sẽ bình yên
Cùng nhau chèo chống đưa thuyền vượt khơi.
....
Con đừng khóc nữa, con ơi...
Lòng mẹ giờ cũng rối bời như tơ
Nhìn con một bóng chơ vơ
Vào ra thui thủi mắt mờ, lệ rơi.

Con đau một, mẹ đau mười.
Có duyên không nợ...
Đành thôi lỡ làng.
Đời là những chuyến đò ngang
Nào ai biết trước tràng giang sóng trào.

Mẹ giờ biết phải làm sao.
Cho con tìm lại thuở nào thơ ngây...

Khúc Thụy Du

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian