Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Thôi thì- Bùi Bỗng Nhiên

Thôi thì


THÔI THÌ

Chẳng phải mình đã yêu nhau sao
Khổ nhau lâu thế đủ chưa nào
Giờ già cũng tựa như nhà nát
Xơ xác tư bề với gió đông...

         Chẳng phải rằng em đã có chồng
        Cùng chồng con cũ một hướng trông
        Con sông vặn chảy qua triền cát
        Vắt cũng cạn rồi giọt nước trong...

Chẳng phải rằng anh vẫn là người
Đứng ngoài gió lạnh cố cười tươi
Vẫn làm như thể mình hạnh phúc
Hạnh phúc ừ thôi chín bỏ mười...

        Chẳng phải mình yêu nhau đó sao
        Tình nào là thấp tình nào cao
        Ngôi sao nào thẳng vào đêm tối
        Vụng dại lôi thôi đứng với ngồi...

Một lần sai bước dù có hối
Chẳng đổi thay chi được nữa rồi
Thôi thì cứ để em hạnh phúc
Đàn bà vốn dạ thế mà thôi...

        Thôi thì anh sẽ không chờ nữa
        Sẽ nhận phần anh một chỗ thừa
        Giữa chốn nhân gian ngày hai bữa
        Lai vãng vô hình chẳng đụng ai...

                   bùi bỗng nhiên

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian