Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Tơ duyên xin hẹn kiếp sau- Khúc Thụy Du

Mưa sầu


TƠ DUYÊN XIN HẸN KIẾP SAU

Chiều nay mây xám về giăng lối
Ngả nghiêng cây lá ngả nghiêng đời
Vòng tay anh vội buông lơi
Làm sao em đếm hết chơi vơi lòng

Anh hãy cùng em vượt bão giông
Đưa con thuyền nhỏ xuôi theo dòng
Anh ơi lời hứa còn không
Mà nay ân ái mặn nồng trôi xa

Giọt mưa hay giọt lệ chan hòa
Mà yêu mà dấu mãi chia xa
Mơ ngày chung một mái nhà
Bữa cơm mằm muối đậm đà bên nhau

Chiều nay mưa giăng khắp nẻo sầu
Thuyền tình ta lạc tận nơi đâu
Tình ơi bạc trắng mái đầu
Tơ duyên xin hẹn kiếp sau tương phùng...

               Khúc Thụy Du

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian