Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Khi ta còn một mình- Bùi Bỗng Nhiên

Khi ta còn một mình


KHI TA CÒN MỘT MÌNH

Khi ta còn một mình
Đi trên đường gập ghềnh
Trong chiêm bao ngồi ngóng
Chút bình yên mới quên...

Khi ta cùng nụ cười
Về bên ngày muộn rồi
Bờ xa còn chút nắng
Vội bay lên cung trời...

Khi ta quên thật rồi
Không còn ai thật gần
Nơi miền hoang vu ấy
Lặng yên như mộ phần...

Khi ta còn nợ người
Tình nhân nhau một đời
Thuyền neo bờ bến ấy
Nhớ gì về biển khơi...

Khi ta ngồi một mình
Hát ru một cuộc tình
Tình qua cơn bão lũ
Còn vương một bóng hình...

Khi ta từ tạ người
Chào ngang thôi một thời
Giã từ quen biết đó
Tạ ơn người rong chơi...

     bùi bỗng nhiên

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian