Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Chiều- Bùi Bỗng Nhiên

Chiều


CHIỀU

Cong cong cành lá con con
Rũ chùm hoa nắng ngõ mòn lối xa
Cỏ hoang chạy khắp chân tà
Hoàng hôn còn đứng ngó qua đỉnh đồi

Một đàn chim nhỏ chia đôi
Bay về chân núi ngậm mồi bình yên
Không gian trầm tưởng lên miền
Dấu chân hươu ngại e viền rêu xanh

Một đời quanh quẩn quẩn quanh
Một chiều nghe gió mong manh mà buồn...


bùi bỗng nhiên

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian