Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Tháng Sáu El Nino- Bùi Bỗng Nhiên

Tháng Sáu El Nino


THÁNG SÁU EL NINO

Tháng Sáu El Nino
Nắng khô rạn lòng hồ
Người mỏng tang như gió
Chập chờn theo nỗi lo...

Đám cà phê khát nước
Xỏng xược há miệng ra
Nhìn lên mà như mếu
Nghe rệu cả hai chân...

         Bao tháng trời lận đận
         Bứng bới gốc cây to
         Phá rừng khô với mắm
         Gầy gò như que tăm...

         Đời lẫn trong đất núi
         Tinh mơ đến mù tối
         Mò mẫm giữa rừng già
         Đợi ngày cây ra hoa...

                 Cực nhọc bao năm qua
                 Trời mưa nắng thuận hoà
                 Vậy mà từ tháng Sáu
                 Nắng cháy mặt cháy da...

                 Rừng trụi trơ hết lá
                 Người lóm thóm như ma
                 Xót xa ngó đám cà
                 Khô từ rễ khô ra...

                           Mấy hôm nay lòng dạ
                           Thắt thỏm đi vào ra
                           Có cả trăm tiền mượn
                           Làm sao trả người ta...

                                   bùi bỗng nhiên

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian