Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Một kỷ niệm tình bạn- NPV

MỘT KỶ NIỆM TÌNH BẠN ...

      Một người bạn quen qua facebook có viết một bài thơ kỷ niệm tròn 2 năm kết bạn với NPV- ngôn ngữ đường luật tuy có trang trọng và hơi "quá" tý nhưng rất chân tình. Và NPV đã đáp lại... Rất mong Quý bạn đọc lướt qua chỉ để giây phút thư giãn cùng hai chữ "đại xá"...

Bài xướng:
KỶ NIỆM TÌNH BẠN

Thời gian thấm thoắt đã hai niên
Tình bạn sáng trong tựa chốn thiền
Giao khúc thơ văn truyền cảm hứng
Gửi dòng tư tưởng vượt trùng biên
Tấm lòng khắc khoải vì non nước
Tri thức nguyện dâng hiến mẹ hiền
Mến phục anh tài tâm nghĩa nặng
Chúc Người mãi vững chí trung kiên

          Trần Chính 20/6/2016
--------------------------------------
Bài họa:
GỞI BẠN

Tri kỷ đâu cần đợi bách niên?
Cơ duyên kỳ ngộ tựa hiên thiền
Tửu thiên bôi thiểu bàn thời cuộc
Bán cú tâm đồng hướng cõi biên (*)
Chí nguyện an yên đời tạo phúc
Uyên nguyên ẩn dật thỏa tâm hiền
Tri âm vạn dặm, mơ tương ngộ
Tửu nhập thi cuồng há nể kiêng!

               NhuY GiaLai
------------------------------------
(*): Ý thơ Âu Dương Tu:
          "Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu
           Thoại bất đầu cơ bán cú đa"

      Nghĩa:
           Uống rượu với người tri kỷ thì ngàn chén cũng là ít
           Nói chuyện mà không hợp nhau thì nửa câu cũng đã nhiều


kỷ niệm tình bạn

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian