Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Chiều Sài gòn- Hà An

Chiều Sài gòn


CHIỀU SÀI GÒN

Chiều phố thưa, vãi vương giọt nắng
Bước trên đường thiếu dáng người xưa
Tôi, khách lạ nơi miền xa vắng
Lạc lõng quanh nhà khối cao tầng

Sóng trên sông, nhấp nhô trăn trở
Hàng me cao trãi lá xác xơ
Aó trắng về nghe lòng bỡ ngỡ
Gợi nhớ vê một mối tình thơ

Chuông thánh đường vọng chiều thanh vắng
Muôn ngả đường, lạ lẫm ngẫn ngơ
Kỷ niệm xưa giờ đã phai mờ
Tìm đâu thấy nón nghiêng chờ ngóng

Tháng Sáu về Sai gòn hực nóng
Đợi chờ mưa mà chẳng thấy mưa
Đội cái nắng tôi lang thang mãi
Xoay cuộc ươfi quanh những bùng binh

Chiều bến cảng tiễn đưa bịn rịn
Em lệ nhòa dõi bóng tàu xa
Thời gian trôi, cuộc tình hóa đá
Em phận yên, anh kệ đời qua

Hoàng hôn buông, còn vàng chút nắng
Góc phố xưa, xa vắng người xưa
Thôi hãy quên, vấn vương chi nữa
Như Sài gòn, chiều cũng như trưa

(Vẫn vô tư, ồn ào, hối hả…)

          Hà An 20/6/2019

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian